Tôi (nguyễn thủy)
Tôi
Chỉ có tôi một mình tôi
Đơn phương tôi nhắn gởi người tôi thương
Rằng bao nhiêu vạn nẻo đường
Người đi qua có vấn vương hỡi người
Trái tình chín một góc trời
Trao em tôi chỉ nụ cười trên môi
Trong em lòng ẩn trắc hoài
Ghen tuông tôi biết phận rồi vẫn ghen
Những đêm hoa đến bên thềm
Bướm vờn hút nhụy đêm đen vẫn nồng
Mặc đời réo gọi ngoài song
Cửa tình duyên nợ vẫn đong đưa hoài
Mong rằng giẫm lối bước hoa
Tôi đem thương nhớ đi qua đời người.
NGUYỄN THỦY
21 – 4 - 2012
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên nguyenthuy_qs, chúc bạn vui vẻ!
|