Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 06-03-2012, 10:28 PM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định Thêm một ngày tháng ba (đcđ)



Thêm một ngày tháng ba

Lại về nữa cái tháng ba quạnh quẽ
Thoáng mơ hoài dường cũng nhạt hơn xưa
Biết lấy gì cất giữ một màu trưa
Trời chưa thấp mà lòng mình trống lắm

Thì đổ lỗi bởi chiều nay ảm đạm
Giọt cà phê sánh đặc với cô đơn
Chiếc thìa lười khuấy loãng một vùng sương
Tháng ba gọi đừng vội thưa người nhé

Không gió đâu chỉ luồng đông bắc khẽ
Dẫn lá mùa hun hút mỗi tầm qua
Muốn phôn nhau dăm mẩu chuyện làm quà
Lơ đễnh bấm ngón tay nhầm số mãi

Đành quán vắng dõi chân người qua lại
Thơ tháng ba mấy khổ chẳng nên vần
Chiều ẩm ương khuất tất nửa liềm trăng
Vo tờ lịch ném một ngày vào góc lặng.

ĐCĐ
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!

Lần sửa cuối bởi Po_2008; 06-03-2012 lúc 10:46 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to VẠC ĂN ĐÊM For This Useful Post:
Nguyễn Nhật Nguyên Anh (06-03-2012), thinothuykieu (19-03-2012)
  #2  
Cũ 06-03-2012, 11:01 PM
Avatar của Nguyễn Nhật Nguyên Anh
Nguyễn Nhật Nguyên Anh Nguyễn Nhật Nguyên Anh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 368
Cảm ơn: 303
Được cảm ơn 159 lần cho 55 bài viết
Mặc định

"Giọt cà phê sánh đặc với cô đơn"
"Vo tờ lịch ném một ngày vào góc lặng"

Thích hai câu thơ này


__________________
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến Nguyễn Nhật Nguyên Anh cho bài viết này:
VẠC ĂN ĐÊM (07-03-2012)
  #3  
Cũ 06-03-2012, 11:23 PM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định



Gõ cửa ngực người

đạp con đường lá ủ
ta gõ cửa ngực người
xin lại trái tim nhỏ
hôm mình vừa đôi mươi

ngậm dòng sông trên môi
đứng kể về bóng tối
cầm nhúm tuổi ham chơi
thuyết minh hoài sám hối

nước mắt đâu có tội
giấc mơ nào bất minh
chỉ là khi gió nổi
gót giày cần lênh đênh

ta đứng nhẩm câu kinh
con mắt dành lệ ứa
gõ cửa ngực người tình
chờ ngón tay máu rỏ

ĐCĐ
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến VẠC ĂN ĐÊM cho bài viết này:
  #4  
Cũ 07-03-2012, 10:16 AM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định

Đối thoại lá

Tôi trò chuyện với chiếc lá
Cuộc đối thoại bí hiểm thời gian
Em đừng cất công tìm hiểu
Máu người đỏ
nhựa cây lại xanh

Tôi cầm hoài chút ấm đó trong tay
Nhìn rõ từng đường gân đã lạnh
Ôm hơi thở mỏng chưa phai
Hôn lên sắc màu số phận

Tôi vừa trò chuyện với chiếc lá
Cuộc đối thoại hào hoa
Hồn mình, gió thổi nhiều quá
Xác lá bay lên dãy ngân hà

ĐCĐ


__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!

Lần sửa cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM; 07-03-2012 lúc 02:01 PM
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến VẠC ĂN ĐÊM cho bài viết này:
  #5  
Cũ 07-03-2012, 01:57 PM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định

Dịu dàng ơi

Đại dương hỏi tôi có sợ sóng biển chăng
Tôi nhẫn nại đợi triều lên thăm bờ cát
Thăm vỏ ốc mọn nghìn lần qua bão táp
Vẻ vô ngôn vốn chất chứa bao lời

Vầng thái dương bảo tôi hãy tin lấy mặt trời
Và đêm đến hào quang nồng giấc ngủ
Giữa thao thức nhỏ nhoi vì tinh tú
Chính lung linh soi lối muộn màng chân

Năm tháng dặn tôi thương mến mùa xuân
Tôi ngơ ngác chọn đông nên xuân chừng bối rối
Bởi rét buốt đã nhận hết phần nông nổi
Nhường xuân xanh thêm tươi đẹp muôn phần

Những mỡ màu gọi tôi về quỳ tạ dòng sông
Hạt phù sa vun bồi nên vóc hình khoai lúa
Tôi ngược lên nguồn cúi hôn con suối nhỏ
Chính róc rách kia hằng nuôi lớn mênh mông

Hôm người hỏi tôi điều gì cần được nâng niu hơn
Tình yêu của người, hay đời tôi , đáng quý
Tôi chọn lấy tôi - đành ngùi xa buổi ấy
Đâu hay rằng chính người
là cả xác, hồn tôi .

ĐCĐ

__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến VẠC ĂN ĐÊM cho bài viết này:
RUBY (09-03-2012)
  #6  
Cũ 07-03-2012, 04:11 PM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định

Bóng tối bên người

Người đam mê bóng tối
Tôi yêu thương người
Tôi chọn sống trong bóng tối
Để tình yêu vĩnh viễn sinh sôi

Bóng đêm tối sậm
Thầm bước chân về
Mắt tôi lệ đẫm
Người nơi nào thêm vắng cơn mê

Tối tăm không còn nữa
Tôi quên vẫn có một mặt trời
Quên trăng lên bậu cửa
Nếu mặt trời kia tắt lửa
Tôi chọn bóng tối làm vui
Được ngày mai nằm ngủ chân trời

Bí ẩn của tối tăm là ánh sáng
Ánh sáng là người
Bóng tối còn tôi

ĐCĐ

__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 07-03-2012, 06:49 PM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định



Khúc ơn em

... Dường thuở hoang sơ anh đã nợ nần em
Trăng nợ hoàng hôn, ban mai nợ nắng
Như hạt muối thô trở mình nương biển mặn
Nợ đại dương triệu nhịp đập ân cần
Nợ đất trời đem ban phát hồng ân
Nợ cơm áo anh cúi đầu mệt lả
Nhát roi đời chực quật anh gục ngã
Nợ tay người êm ái vực anh lên.

Sa mạc khô cằn bóng mát cũng là em
Mùa tầm tả vai em vơi ướt át
Mỗi ân sủng em trao dù phổng phao nhỏ nhặt
Anh ngấu nghiến ăn như suốt kiếp chưa từng
Nên trùng khơi giông gió vốn vô chừng
Buổi yếu lòng, anh, con-thuyền-luôn-sắp-đắm
Em-hải-đảo đón anh lần tránh sóng
Hong ấm muộn phiền tái tạo cuộc hồi sinh.

Buộc chặt dây giày anh thêm bước tự tin
Sẽ đầu ngẩng cao như chàng đại gia lắm của
Bởi luôn hiểu trái đất này, nơi nào đó
Nửa-phần-huyền-diệu của mình đang giàu có yêu thương
Bằng điệu tango anh dạo khắp phố phường
Tìm một chân dung để trao lời thưa thốt
Sẽ trang bị trên môi nụ cười hào phóng nhất
Chào mỗi hàng cây, thăm mỗi tiếng chim quen

Và, thật trữ tình đứng hát khúc Ơn Em ...

ĐCĐ
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến VẠC ĂN ĐÊM cho bài viết này:
RUBY (09-03-2012)
  #8  
Cũ 09-03-2012, 05:13 PM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định


Tin và không tin

Làm sao tin được
Bộ óc và bàn tay con người là vĩ đại nhất
Nếu chưa nhìn thấy các khối Kim Tự Tháp
Hoặc chưa lần chạm tay vào bàn phiếm vi tính

Làm sao không tin được
Một cõi vĩnh hằng luôn có thật
Nếu nhận ra từng yêu thương
Trong đôi mắt trẻ con

Làm sao tin được
Quả nhiên vẫn còn một chốn địa ngục
Nếu quay mặt đi trước biết bao điều
Họ đã, và đang làm đối với đám trẻ con

Này, những con người cũng cần lắm thương yêu ...



ĐCĐ

__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!

Lần sửa cuối bởi VẠC ĂN ĐÊM; 10-03-2012 lúc 01:42 PM
Trả lời với trích dẫn
  #9  
Cũ 10-03-2012, 01:45 PM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định

CÂU CHUYỆN CHIẾC MẶT NẠ

Vì tập tính thích nghi bầy đàn
Tôi sắm chiếc mặt nạ giả trang
Theo thời gian mặt nạ dần hóa thành da thịt
Ăn uống, nói cười, thở hít …
Tôi sống giùm ai chẳng phải sống cho mình

Xám ngoét hoàng hôn tôi vạn tuế bình minh
Trá ngụy đớn hèn khoác áo bào thần tượng
Dạ dày phì nhiêu nên quả tim suy dinh dưỡng
Tôi độc diễn vai ai nào phải ngữ ngôn mình

Giành một suất thiên đàng, tôi rao bán kệ kinh
Chiếc mặt nạ nhuôm nhuốm mùi đạo hạnh
Chúa, Phật phi thường mà chúng sinh đói lạnh
Tôi thắp hương thơm sùng bái tuổi tên mình

Tấp tểnh xa hoa tôi thuê bao một cuộc tình
Yêu đương xịn và ái tình chất lượng
Đêm đối diện cùng gối chăn đau đớn
Nụ hôn ngon đâu chạm thật môi mình ...

Bến sông về tôi vốc nước dòng xanh
Trút sơn phết trả dối gian cao ngạo
Rót chén đắng nuốt ngụm điều hư ảo
Lại ngất ngư ai
chứ nào phải say mình !

ĐCĐ

__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
  #10  
Cũ 10-03-2012, 11:08 PM
Avatar của RUBY
RUBY RUBY đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gửi: 5
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 2 lần cho 2 bài viết
Mặc định

Rất thích bài thơ này! Một bài thơ hay, đầy triết lý. Tâm trạng người trưởng thành phải đeo mặt nạ cho vai diễn ngoài đời với một tâm hồn trung thực, tốt bụng...
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên RUBY, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến RUBY cho bài viết này:
VẠC ĂN ĐÊM (12-03-2012)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:09 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters