Hai đầu sông xứ Quảng (tuoitredatquang)
Hai đầu sông xứ Quảng
Anh lớn lên bên một nhánh sông Trường
Con sông lớn nơi cuối miền đất Quảng
Em tắm mát giữa dòng Thu êm ả
Nơi đầu miền đất Quảng thân thương
Hai con sông nơi hai đầu xứ Quảng
Vẫn bao ngày ru tuổi thơ ta
Ngày anh đi, sông Trường mùa phượng nở
Bên sông Thu, em còn hát khúc đồng dao
Rồi thời gian vẫn lặng lẽ qua mau
Dòng Thu ấy cho em màu xuân nữ
Chợt ngày về anh giật mình bỡ ngỡ
Phải chăng là em nhỏ của dòng Thu?
Hai con sông nước vẫn chảy đôi dòng
Bỗng hòa nhịp nơi cuối lòng biển cả
Như anh, em vốn hai người xa lạ
Bỗng một ngày khe khẽ đôi ta
Đất Quảng Nam, người nguồn thương nhớ bể
Anh và em, người cuối nhớ người đầu
Rồi một ngày hai đứa bắt nhịp cầu
Nhịp thương nhớ nối sông đầu, sông cuối
Nhịp hò hẹn cay gừng mặn muối
Nước dòng Thu chốn cuối đợi dòng Trường...
tuoitredatquang
|