Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-10-2011, 08:48 PM
Avatar của Hải Vân
Hải Vân Hải Vân đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gửi: 12
Cảm ơn: 15
Được cảm ơn 3 lần cho 3 bài viết
Mặc định Như một đường gươm (hoàng nhu mì)

Như một đường gươm

Một thời khăng khít
Nửa bước không rời
Tình như con nít
Hiền lành đôi môi

Tóc mềm như mưa
Trong veo ánh mắt
Một thời đón đưa
Như ong say mật

Thấy đời mở ra
Thơm trang giấy mới
Ép từng bông hoa
Âm thầm chờ đợi

Ngày em trở lại
Nhon nhón gót chân
Mối tình vụng dại
Tha thứ một lần

Bùa mê thuốc lú
Hạnh phúc thương đau
Hồn nhiên em cứ
Rót đầy đời nhau

Suýt chút nữa thôi
Đường gươm bén ngót
Em của một thời
Giết ta dịu ngọt

Hoàng Nhu Mì
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Hải Vân, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến Hải Vân cho bài viết này:
ThangSa (06-04-2012)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:30 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters