Đôi mắt hôm qua (chiêu anh nguyễn)
Đôi mắt hôm qua
cũng như không bao giờ ra đi
cô gái có đôi mắt màu sa mạc
tất cả chỉ là hôm qua
cát nóng tuôn chảy từ khoé mắt
những nỗi buồn chất lại thành đêm
xương rồng không mọc lên
chỉ đâm chồi bằng sức nóng mặt trời
ẩn dụ
phía hoàng hôn
cô gái mang tiếng cười màu ngọc trai
chảy trên giấc mơ từng vệt u trầm
đồi mọc lên không từ đất
từ nỗi khát khao của mặt trời cháy rực
mặt trời không hiện thực
mang tên nỗi đau
nẩy sức sống từ đôi môi màu khát
cô gái có đôi mắt sa mạc
để mặt trời
mọc trên hoang vu
(chiêu anh nguyễn)
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên chieuanhnguyen, chúc bạn vui vẻ!
|