Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-09-2009, 10:45 PM
Avatar của .:Nguyễn Triết:.
.:Nguyễn Triết:. .:Nguyễn Triết:. đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 31
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 2 lần cho 2 bài viết
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới .:Nguyễn Triết:.
Mặc định Dòng sông nhỏ (nguyễn triết)

Dòng sông nhỏ

Có một dòng sông nhỏ
Chảy hiền hoà quanh năm
Ngày ngày đón ánh trăng
Ánh hoàng hôn cuối buổi

Có một dòng sông nhỏ
Một bãi đá hiên ngang
Cho nhà cá lang thang
Không phải sợ lạc nhà

Có một dòng sông nhỏ
Cho tiếng sáo vang lên
Cho cánh diều bay cao
Cho thơ ca nhạc hoạ

Rồi mai đây khôn lớn
Quên cánh diều tuổi thơ
Quên rặng tre đầu ngõ
Quên cả những chú bò

Nhưng nhớ mãi dòng sông
Nhớ cả những đứa bạn
Nhớ những tiếng "ụm...bò..."
Nhớ nhung miền đất đỏ....

(nguyễn triết)
__________________
Cầu trời khấn phật
Cho con đậu Nguyễn Khuyến....
(chữ ký NOT made in China)
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:56 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters