Trở lại   Thư Quán Đo Đo > Tìm trong diễn đàn

Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 31
Tìm trong0,01 giây.
Tìm Kiếm: Viết bởi: .:Nguyễn Triết:.
Nội dung: ĐO ĐO 24 GIỜ 24-06-2010, 04:47 PM
Trả lời: 3
Lần đọc: 1.197
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Nhà em cũng có chai nay`:D. hôi` trước bị đau đầu...

Nhà em cũng có chai nay`:D. hôi` trước bị đau đầu gối, lôi ra xức.... hết liên`
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 17-06-2010, 10:05 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 1.042
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Công nhận chú Thủ làm thơ có vẻ hơn anh Jee một...

Công nhận chú Thủ làm thơ có vẻ hơn anh Jee một xíu. Hay nhất đoạn này:
"Bao chuyện “oán, ân”
Ùa về. Ký ức
Ai còn thao thức
Ngày xưa, ngày xưa…."
Nội dung: SƯU TẦM 22-04-2010, 04:56 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 753
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Chicken Soup

Có hai người bạn cùng đi trên một con tàu.
Một ngày, tàu của họ bị đắm, hai người trôi dạt vào một hòn đảo. Nó hoang vắng đến rợn người. Thế là, một người ở nửa này hòn đảo, nửa kia của người kia....
Nội dung: NHẬT KÝ 22-04-2010, 04:41 PM
Trả lời: 7
Lần đọc: 2.446
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Thumbs up 22-4-2010

Bữa ni chú Ánh về ĐN .
Mình lẻn vào trong hội trường của trường Phan Châu Trinh. Đông nghịt. Quen được một anh lớp... không biết. Cao, gầy, kính cận giống anh trai mình. Ảnh lên thi trò viết tên,...
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 29-12-2009, 06:03 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 826
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Thu qua

Thu qua

Chiều đi vắng lá thu rơi sân vàng
Gió heo mây lướt ngang rồi lại tan
Những tia nắng đọng lại trên hòn đá
Soi chú chim sẻ nhỏ trên đường

Tôi đi ngang khu nhà hồi còn bé
Nơi nghịch lá...
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 30-10-2009, 07:56 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 952
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Halloween (nguyễn triết)

Halloween

Halloween ta cùng đi xin kẹo
Halloween ta cùng đi cải trang
Halloween vang tiếng cười rùng rợn
Halloween bí ngô ma đầy đường

Halloween Dracula sống lại
Halloween hồn ma bộ ngoài...
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 12-10-2009, 06:53 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 844
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Mẹ (nguyễn triết)

Mẹ

chiều mở máy nghe nhạc
nhạc của ông Jay Chou
bài thì buồn, bài vui
bài cho mẹ, có tất

mai sinh nhật mẹ rồi
biết tặng mẹ gì đây ?
hay một lời cảm ơn
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 10-10-2009, 01:33 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 833
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Thấy (nguyễn triết)

Thấy

Có một buổi chiều
Một buổi chiều đáng nhớ
Ngồi bên bờ sông
Nghĩ vẩn vơ
Chợt
Thấy tuổi thơ
Thấy đứa bạn
Thấy cả ông thầy khó tính
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 03-10-2009, 02:23 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 825
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Post Có và chỉ một người (nguyễn triết)

Có và chỉ một người

Có một người
Chỉ biết sống
Chỉ biết làm việc
Và lãnh lương.

Có một người
Chỉ biết chơi
Biết chạy
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 30-09-2009, 02:51 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 749
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Trưa (nguyễn triết)

Trưa

Giữa trưa hè
Có có tiếng mẹ ru con
Có tiếng chim chíp chíp
Có tiếng gió nhẹ nhàng

Giữa trưa hè
Em nằm ngoài sân
Cuộn mình trong giấc ngủ
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 29-09-2009, 07:32 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 900
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Tối hum qua phòng cháu bị ngập, tối dậy đưa chân...

Tối hum qua phòng cháu bị ngập, tối dậy đưa chân xuống nghe cái ''bõm'', hoảng hồn chạy qua phòng ba mẹ, mà trời bão gió rít nghe như...có ma.
Nội dung: TUỔI MỚI LỚN 29-09-2009, 07:30 PM
Trả lời: 39
Lần đọc: 41.060
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Em chào anh! Em không góp ý gì nhưng cho em hỏi,...

Em chào anh! Em không góp ý gì nhưng cho em hỏi, anh có phải là việt kiều không ạ ?
Còn về cách liên lạc với chú Ánh thì em biết nhưng anh cứ hỏi chú Ánh thử nghen, em chắc sẽ có kết quả. :D
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 28-09-2009, 08:02 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 900
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Bão (nguyễn triết)

Bão

Bão đến
Rồi cũng mưa
Mái tôn kêu
Gió thét
Người trèo lên mái nhà
Với bao tải
Mưa quất vào mặt
Lay cây dậy
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 26-09-2009, 11:17 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 767
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Chỉ một người (nguyễn triết)

Chỉ một người

Khu vườn cũ bị bỏ hoang lâu rồi
Chỉ một người chăm sóc những cành cây
Chỉ một người nhìn chim bay về tổ
Chỉ một người không nguôi ngoai nỗi nhớ
Chỉ một người mang sự sống đến...
Nội dung: ĐO ĐO 24 GIỜ 25-09-2009, 08:00 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 5.125
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Cho cháu hỏi... Cái con TRYM là cái gì ạ? (tại...

Cho cháu hỏi...
Cái con TRYM là cái gì ạ? (tại mấy chú "thần bí" quá :D)
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 24-09-2009, 10:45 PM
Trả lời: 0
Lần đọc: 746
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Dòng sông nhỏ (nguyễn triết)

Dòng sông nhỏ

Có một dòng sông nhỏ
Chảy hiền hoà quanh năm
Ngày ngày đón ánh trăng
Ánh hoàng hôn cuối buổi

Có một dòng sông nhỏ
Một bãi đá hiên ngang
Cho nhà cá lang thang
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 24-09-2009, 06:38 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 927
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Đời tôi (nguyễn triết)

Đời tôi

Đời tôi là một cuộc đời không mấy tươi đẹp. Nhưng luôn có những đặc trưng, may mắn hiện diện, tất nhiên, cuộc đời không mấy tươi đẹp đa số là cái xui, nhưng trong cái xui có cái hên....
Nội dung: ĐO ĐO 24 GIỜ 23-09-2009, 09:57 PM
Trả lời: 20
Lần đọc: 5.125
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Chú Đỗ Hoàng Tường ơi, chú cho cháu hỏi chú có...

Chú Đỗ Hoàng Tường ơi, chú cho cháu hỏi chú có phải là người vẽ minh họa trong "Chuyện Xứ Lang Biang" không ạ , sao cháu thấy nét vẽ chú giống như tranh ở trỏng quá. :D
Nội dung: SÁNG TÁC THƠ VĂN 19-09-2009, 10:19 AM
Trả lời: 2
Lần đọc: 1.046
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Một màu trắng hồn nhiên của tuổi thơ Một màu...

Một màu trắng hồn nhiên của tuổi thơ
Một màu xanh của đồng bằng rừng núi
Một màu nâu của đất lành chim đậu
Một màu xanh bát ngát giữa mây trời

Một màu vàng của nắng trời rực lửa
Một màu đỏ của...
Nội dung: NHẬT KÝ 18-09-2009, 09:20 PM
Trả lời: 7
Lần đọc: 2.446
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Sốt

Hum nay mình bị đau họng rồi đến đau đầu, rồi hơi mệt, đời đúng khổ, thế mà vẫn viết nhật ký được, ốm giả.
Sáng nay lớp mình kiểm tra tháng, bài đứa bí, đứa ăn được bí, thế mới nói. Lớp mình mấy...
Nội dung: NHẬT KÝ 15-09-2009, 06:26 PM
Trả lời: 7
Lần đọc: 2.446
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Thiệt lààààà khổổổổổổổổổ!!!!! Số mình đúng là...

Thiệt lààààà khổổổổổổổổổ!!!!!
Số mình đúng là chỉ toàn một màu đỏ... trong mộng, thực ra là màu đen. Đời gì chỉ toàn la với mắng.
Thôi, tạm gác chiện đó.
Hôm nay là một ngày cũng đáng để kể. Có ba...
Nội dung: SƯU TẦM 12-09-2009, 11:35 AM
Trả lời: 0
Lần đọc: 1.082
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Jack Canfield

Jack Canfield

Jack Canfield là một người thành công! Tác giả của 60 đầu sách bán chạy nhất thế giới, chuyên gia hàng đầu về phát triển tiềm năng con người, nhà tỉ phú Mỹ…là những gì người ta...
Nội dung: NHẬT KÝ 05-09-2009, 11:06 AM
Trả lời: 7
Lần đọc: 2.446
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Có chiện vui đây. ...

Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Có chiện vui đây.
Chả là năm nay trường mình có tục mặc quần trắng áo trắng, thành ra chỉ cần tháo khăn quàng ra là y chang hs trường Phan Châu Trinh.
Lúc mình vô tìm...
Nội dung: TỨC CƯỜI 28-08-2009, 07:36 PM
Trả lời: 1
Lần đọc: 958
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Clap clap clap! Bravo!

Clap clap clap! Bravo!
Nội dung: NHẬT KÝ 24-08-2009, 05:20 PM
Trả lời: 7
Lần đọc: 2.446
Người gửi .:Nguyễn Triết:.
Lại thêm một ngày tươi vừa vừa. Chuyện quên mật...

Lại thêm một ngày tươi vừa vừa.
Chuyện quên mật khẩu trên diễn đàn hướng đạo , bây giờ nói luôn :
Hôm đó là 1 ngày u ám (theo nghĩa bóng).Bực. Tất cả chỉ tại ông anh hacker. Ổng quậy sao mà...
Hiện kết quả từ 1 tới 25 của 31

 
Chuyển đến

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:22 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters