Trở lại   Thư Quán Đo Đo > THẢO LUẬN > KÍNH VẠN HOA

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-10-2010, 02:51 PM
Avatar của fanmatbiec
fanmatbiec fanmatbiec đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 20
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 3 lần cho 2 bài viết
Mặc định Bài thơ mới sưu tầm được!

Hôm đầu năm học vừa rồi, dọn dẹp bàn của thằng em, nhặt được lá thư này!
Hắn nói do mấy bạn trong lớp chuyền tay gửi nhau!
Đọc lên thấy vui vui, ngộ ngộ, quen quen… bèn chép lại post lên đây.
Các fan của KVH có nhận ra gì quen quen không hè???

Mùa hè bận rộn đã qua
Bên ngoài cửa lớp lá hoa chào mừng
Kế hoạch theo dấu chim ưng
Tranh giải thưởng lớn bỗng ngưng giữa đàng
Còn nhớ cú nhảy kinh hoàng
Của thằng thỏ đế trên bàn quán kem
Trò nghịch ngợm anh và em
Giả làm phù thủy dạy kèm… gia sư!
Hành cô giáo Trinh ngất ngư
Ông thầy nóng tính lừ lừ đi sang
Mới vẽ tấm huy chương vàng
“Tướng quân” thu lại, bắt mang về phòng!

À, còn người bạn lạ lùng
Con nhà ảo thuật ở vùng Thanh Đa
Hắn giả con mả con ma
Mười lăm ngọn nến hóa ra còn mười
Tiết mục bất ngờ thật vui
Kẻ thần bí bỗng hóa người bạn thân
Hắn được quà tặng ba lần
Mấy cô bạn gái rần rần bu theo
Lọ thuốc tàng hình trong veo
Làm hoa tỉ muội hóa theo màu cờ
Cả bọn hâm mộ ngẩn ngơ
Quả là “kho báu dưới hồ” của ta!

Nhớ những ngày mẹ vắng nhà
Nhà ta thành kính vạn hoa giữa rừng
Tóc ngắn tóc dài quậy tưng
“Đoàn kịch tỉnh lẻ” rùng rùng lập nên
Cửa hàng bánh kẹo dựng lên
Cà phê áo tím thành tên quán trường
Khách sạn Hoa Hồng khai trương
Khu vườn trên mái nhà dường rung rinh
Những con gấu bông xinh xinh
Trở thành tiền chuộc giữa mình với ta
Đành xin lỗi mày Tai To
Cuộc so tài vất vả do mọi người
Cái gã thi sĩ hạng ruồi
Trúng số độc đắc còn tươi nữa là…

Một ngày kỳ lạ hôm qua
Người giúp việc khác thường ra chợ rồi
Hiệp sĩ ngủ ngày mê tơi
Mơ lang thang trong rừng đồi hái sim
Cùng bé má lúm đồng tiền
Lớp phó trật tự (tên Duyên ấy mà)
Họa mi một mình chơi xa
Đôi lúc làm cháu của bà sướng tê
Ngủ quên trên đồi thích ghê
Balo màu xanh vẫn kê gối nằm…

Đâu dè kẻ trộm viếng thăm
Cỗ xe ngựa kỳ bí làm “chuyên xa”
Mất đồ gì trong nhà ta?
Bắt đền hoa sứ thì ra chuyện gì?
Bí mật kẻ trộm là chi?
Thám tử nghiệp dư mấy khi bất ngờ
Mọi người đợi nhé hơ hơ…

(Tác giả: Thủ môn bị từ chối)
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên fanmatbiec, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 28-10-2010, 02:04 PM
Avatar của fanmatbiec
fanmatbiec fanmatbiec đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 20
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 3 lần cho 2 bài viết
Mặc định Thử tài đi!...

Hi,
Các bạn tìm được bao nhiêu tên truyện của bộ Kính Vạn Hoa xuất hiện trong bài thơ trên?
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên fanmatbiec, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:06 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters