Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 20-01-2014, 10:38 AM
Avatar của Lê Nhật Ánh
Lê Nhật Ánh Lê Nhật Ánh đang ẩn
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 343
Cảm ơn: 353
Được cảm ơn 109 lần cho 59 bài viết
Mặc định Để gió cuốn đi (lê thị nhật ánh)

Để gió cuốn đi (*)

Ngày dịu dàng như trái tim em
Nắng lung linh chơi trốn tìm trong vòm lá
Mây trắng ngoài kia lững lờ trôi thong thả
Gió nhẹ nhàng hát khúc reo ca

Ngày dịu dàng em dẫu không anh
Dẫu yêu thương kia không ít lần gian dối
Dẫu nụ cười em vụng về giấu bao nỗi niềm đến vội
Dẫu chuông giáo đường thôi vang vọng tim nhau

Dịu dàng em, đừng giận dỗi làm chi
Bởi chỉ yêu thương mới khâu vết thương lòng lành lặn
Bởi tổn thương nhau chỉ làm cuộc đời thêm trĩu nặng
Cần một tấm lòng để gió cuốn đi xa...


SG 2013
Lê T. Nhật Ánh

_____________________

(*) Theo tựa bài hát "Để gió cuốn đi" của TCS
__________________
Mặt trời bé con

Lần sửa cuối bởi Po_2008; 20-01-2014 lúc 08:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lê Nhật Ánh For This Useful Post:
bongnangbenthem (25-01-2014), Po_2008 (22-01-2014)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:29 AM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters