Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-08-2010, 09:44 PM
Avatar của Ốc len
Ốc len Ốc len đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: HCM city
Bài gửi: 5
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 2 lần cho 1 bài viết
Mặc định Hoài niệm (cỏ thơm)

Hoài niệm

trong giây lát soi mình lặng lẽ

em vô tình bất chợt nhắc tên ai
chỉ lặng yên khi nghe tiếng thở dài
tiếng giọt đắng rót vào lòng thánh thót
ngoài trời kia chim cũng buồn không hót
để giấu mình giữa chiều vắng thu qua
có hoài niệm sẽ kết thành lời ca
cho cuộc đời em đi tìm tên gọi
lời chân thật đã vì ai không nói
giấu nỗi buồn sau khoảnh khắc nhớ anh
con phố nhỏ mình đã bước cùng bên
nay phủ đỏ lá bàng gầy rơi mãi
gió lạnh rồi sao anh còn đứng lại
đánh mất gì hay kiếm dấu chân ai

(cỏ thơm)
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên Ốc len, chúc bạn vui vẻ!

Lần sửa cuối bởi hoangtube; 23-08-2010 lúc 10:49 PM Lý do: Hoài niệm (cỏ thơm)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Ốc len For This Useful Post:
hoangtube (25-08-2010), Po_2008 (24-08-2010)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:14 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters