Lời tự tình của mùa thu (nguyễn trần hoàng vy)
Lời tự tình của mùa thu
Tháng 8 rồi kìa, tháng của mùa thu
Từng ngọn lá bắt đầu chuyển màu héo úa
Vàng vọt lắm trong nắng rung giữa đời lạ
Em xa người như lá sắp lìa cây
Tháng 8 về rồi, tháng của hao gầy
Nàng ngâu khóc xuyên mùa nhung nhớ
Chiếc cầu kia có còn nối yêu thương tan vỡ
Em xa người như mưa ngoái trời xanh
Tháng 8 về kìa, tháng của tàn canh
Mù mịt lối đi, tình yêu cuối chân trời xa ngái
Người có quen chân bước đường quay lại
Em có còn…heo hắt lối không tên…?
Tháng tám rồi kìa, tháng của mưa bay
Nghe người ta bảo : mưa thu lạnh lắm
Bờ vai em nghiêng ngả cùng mưa vắng
Hẹn hò nhé anh ! để mưa vắng lại thêm nồng.
Tháng tám rồi kìa , tháng tàn màu phượng đỏ .
Em vẫn chạy chiếc xe đạp đầy giỏ chờ mong
Ngày ngày đến lớp vẫn một mình ngóng trông
Hẹn hò anh nhé ! để giỏ xe bớt nặng lối em về.
Tháng tám rồi kìa , tháng tám nỗi mông lung
Chập chờn trong giấc mơ về cùng gió mát
Bóng anh lặng nhìn em trong khao khát
Tháng tám rồi , sao lối nhỏ vẫn cô đơn.
Tháng tám rồi kìa tháng của những heo may
Đong đưa trong gió mưa bụi nhòe man mác
Nghe người bảo : Mưa giông tuôn nặng hạt
Ướt lạnh lối về nếu thiếu bàn tay đan
Tháng tám rồi sao cứ mãi mênh mang
Yêu đi nhé những tâm hồn lãng đãng
Yêu cho hết mưa thu nặng hạt
Yêu cho vàng đượm sắc trời ướm hơi thu
Tháng tám rồi đong đầy những bâng khuâng
Lòng con gái chênh vênh chiều giăng khói
Chút bỏ ngỏ vào tâm hồn bình lặng
Tháng tám rồi yêu cũng vừa vẹn đôi
NGUYỄN TRẦN HOÀNG VY
__________________
Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên nguyentranhoangvy, chúc bạn vui vẻ!
|