Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-06-2012, 05:14 AM
Avatar của pitago
pitago pitago đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần cho 0 bài viết
Smile Thơ tình đọc và làm thêm (pitago)

Thơ tình đọc và làm thêm

nay hãy còn đây nắng mặt trời
mà sao lòng lạnh tuyết băng rơi
Người ơi sao nỡ làm mưa tuyết
Cười với người ta không với tôi

"Chắc là ghen quá đấy mà thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
Và nghĩa là cô là tất cả...
Cô là tất cả của riêng tôi!"

chỉ của tôi thôi của tôi thôi
Chẳng của ai khác ngoài mình tôi
Tiếc rằng mộng ước ko là thực
Quỳnh của người ta ko của tôi

đau đớn rằng thay cuộc đời tôi
yêu người sao nỡ chẳng yêu tôi
người yêu kẻ khác gieo đau đớn
vào cuộc đời tôi mãi mãi thôi

PITAGO
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên pitago, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:03 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters