Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-03-2012, 12:04 PM
Avatar của nguyenthuy_qs
nguyenthuy_qs nguyenthuy_qs đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gửi: 45
Cảm ơn: 67
Được cảm ơn 10 lần cho 9 bài viết
Mặc định Bóng đời thiên thu (nguyễn thủy)

BÓNG ĐỜI THIÊN THU

Nỗi buồn nghe gió đìu hiu
Giấu trong nhịp thở bao nhiêu dỗi hờn
Đời sao vướn kiếp cô đơn
bởi không đích thực tích tuồng sử thi
vì cơm vì áo ra đi
lời tuyên ngôn của tình si nhiệm sầu
những mơ những mộng lo âu
muộn phiền cất giấu nỗi đau nhân tình
chiêm bao mơ bóng mơ hình
ngoái sau nhìn bước chúng mình xa xưa
hàm răng cắn nghiến âm thừa
rụng vàng chiếc lá đong đưa bước chiều
ngẩn ngơ ngờm ngợm bao điều
đến ngơ ngác gió của chiều tương tư
cuối trời mưa lạnh lòng thơ
thấy đời chết đuối ngu ngơ gọi tình
lần theo bóng dáng của mình
hụt hơi cứ tưởng ân tình về đây
tôi đem thương nhớ vãi đầy
người không ngoảnh lại sầu cay nửa đời
nghĩ mình tựa chiếc lá rơi
mong ai nhặt được bóng đời thiên thu.

Nguyễn Thủy

17.3.2012
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên nguyenthuy_qs, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Những thành viên đã cảm ơn đến nguyenthuy_qs cho bài viết này:
bongnangbenthem (18-03-2012)
  #2  
Cũ 01-06-2012, 04:06 PM
Avatar của bongnangbenthem
bongnangbenthem bongnangbenthem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 130
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 42 lần cho 40 bài viết
Mặc định



nghĩ mình tựa chiếc lá rơi
mong ai nhặt được bóng đời thiên thu.




__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên bongnangbenthem, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:01 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters