Trở lại   Thư Quán Đo Đo > TRANG VIẾT CỦA BẠN BÈ > THƠ

Viết bài mới Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-05-2012, 11:10 PM
Avatar của thannhien
thannhien thannhien đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gửi: 72
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 37 lần cho 25 bài viết
Mặc định Lời cầm sương tôi (thận nhiên)

Lời cầm sương tôi

Em hát khuya lênh láng hương
lời cầm sương
thắm mùa hoa thiếu phụ
tôi ngã rồi
Tôi ngã rồi
dương cầm ơi

Tôi ngã vào đêm xanh quá đỗi
như đứa bé mải vui đùa chơi dốc thoải
Tôi ngã rồi
tôi ngã rồi
tôi ngã thôi

Buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ

Tôi ngã rồi
tôi tắt thở
tôi ngã thôi

(thận nhiên)


LỜI CẦM SƯƠNG TÔI


Thơ: Thận Nhiên
Nhạc: Hoàng Đình Bình
Trình bày: Nguyễn Tiến Dzũng



[MUSIC]https://vietnamdatnuoctoiyeu.com/music/suongcam.mp3[/MUSIC]
__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên thannhien, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to thannhien For This Useful Post:
bongnangbenthem (04-03-2013), Dã quỳ vàng (05-05-2012)
Trả lời

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:51 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters