Trở lại   Thư Quán Đo Đo > CÂU LẠC BỘ > SÁNG TÁC THƠ VĂN

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 12-03-2012, 12:26 AM
Avatar của VẠC ĂN ĐÊM
VẠC ĂN ĐÊM VẠC ĂN ĐÊM đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 15
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần cho 7 bài viết
Mặc định lan man

LAN MAN

Tôi biết có bài thơ chỉ chứa một thế giới
Tên bài thơ do giun dế đặt cho
Khi nào nhánh hoa trên tay em héo úa
Chính là điều bài thơ vẫn ngợi ca

Tôi viết một khúc hát về em
Nốt nhạc đầu tiên kéo dài mười năm
Đêm mưa nọ tôi say ngủ
Nốt thứ hai ngân lên, thật trầm

ĐCĐ

__________________


Chào mừng đến với NNAFC! Thành viên VẠC ĂN ĐÊM, chúc bạn vui vẻ!
Trả lời với trích dẫn
 

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49 PM


Bắt đầu cập nhật từ ngày 17-08-2009

free counters